Bình Phước: Đi câu cá 2 người bị lũ cuốn tử vong

(PLO)- Nước lũ bất ngờ đổ về, hai người đàn ông bị dòng nước nhấn chìm tử vong.

Ngày 13-10, công an huyện Bù Gia Mập, Bình Phước và người dân địa phương đã tìm thấy hai người bị nước lũ cuốn trôi vào đêm 10-10.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-10 năm người dân tại xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập), rủ nhau đi câu cá.

Đến tối cùng ngày, cả nhóm đi về thì bị nước từ thượng nguồn của một con suối cạn đổ về.

Ba người trong nhóm đi trước may mắn thoát chết. Riêng Điểu Nhung (37 tuổi) và Điểu Quy (22 tuổi) bị dòng nước lớn cuốn đi. Tuy cố gắng bơi vào bờ nhưng cả hai kiệt sức và bị nước lũ nhấn chìm.

Nhận được tin báo, người dân và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đi tìm. Tuy nhiên, khi tìm thấy thì cả hai đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.