Bình Phước: Bé trai 2 tuổi tử vong khi nằm uống sữa

(PLO)- Đang uống sữa thì bé trai bỗng nhiên nằm bất động rồi tử vong ngay sau đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp vẫn đang điều tra, làm rõ vụ bé trai 2 tuổi, con riêng của chị Trần Thị Thu X (24 tuổi) tử vong bất thường khi đang uống sữa.

Sự việc xảy ra tại nhà anh Nguyễn Thanh T (27 tuổi, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp).

Theo thông tin ban đầu, anh T và chị X sống chung với nhau tại nhà anh T. Chị X có một bé trai 2 tuổi (là con riêng).

Tối 21-8, anh T ở nhà trông coi bé trai. Thời điểm này, bé trai đang nằm bú sữa bình.

Anh T để bé trai nằm uống sữa trên giường một mình. Một lúc sau quay lại thì thấy bé trai nằm bất động, sữa chảy ra từ mũi và miệng.

Thấy vậy, anh T cùng hàng xóm hô hấp nhân tạo rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không thể qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.