Bình Phước: Bắt nguyên cán bộ xã tham ô tiền quỹ

(PL)- Ngày 1-7, Công an huyện Lộc Ninh, Bình Phước cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự ông Lương Văn Cậy, nguyên cán bộ tài chính ngân sách xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, để điều tra hành vi tham ô. Ông Cậy bị truy nã từ năm 2003.

Theo hồ sơ, ông Lương Văn Cậy (SN 1963, quê Nam Định) cùng vợ con chuyển đến sinh sống ở ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh vào năm 1988. Sau đó ông Cậy xin vào làm việc tại UBND xã Lộc Thái, được bầu giữ chức vụ ủy viên phụ trách tài chính ngân sách. Năm 2002, ông Cậy thu các khoản tiền quỹ an ninh quốc phòng, ủng hộ giao thông, đền ơn đáp nghĩa... được hơn 80 triệu đồng nhưng không quyết toán và nộp lại cho Nhà nước mà bỏ túi sử dụng riêng. Năm 2003, khi bị phát hiện, ông Cậy đưa gia đình bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Cậy thay đổi tên họ thành Lưu Văn Quảng và di chuyển nơi sống ở nhiều địa phương. Cơ quan điều tra đã bắt được ông Cậy khi ông cùng gia đình đang sống ở xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.