Bình khí nổ như mìn ở Hải Phòng, 1 người bị thương

(PLO)- Bình khí để tại vỉa hè phát nổ khiến người đàn ông bị thương nặng.

Ngày 1-4, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ khí trên phố Trần Phú (phường Cầu Đất).

Khu vực hiện trường vụ nổ khiến người đàn ông bị thương nặng. Ảnh: Đ.HOÀNG

Sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi kinh doanh bình khí có mang bình ra vỉa hè trước số nhà 100 Trần Phú. Đến 9 giờ 15, bình khí phát nổ khiến người đàn ông bị thương nặng nằm gục trên vỉa hè.

Người dân cho biết tiếng nổ phát ra như tiếng nổ mìn. Tại hiện trường, một số tấm nhựa biển hiệu bị vỡ, trong nhà nhiều đồ đạc bị phá vỡ.

Được biết, do diễn biến dịch bệnh COVID-19 nên nhiều cửa hàng kinh doanh khu vực này đã không hoạt động, khi bình khí phát nổ khu vực này không tập trung đông người, nếu không hậu quả còn có thể xấu hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.