Bình ga nổ như bom ở quán bia hơi thổi bay bàn ghế

Khoảng 5 giờ 10 phút sáng 16/6, một tiếng nổ lớn phát ra ra tại quán bia hơi số nhà 303-305 phố Tô Hiệu tiếp giáp với đường Nguyễn Phong Sắc (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội), làm hàng trăm người ở khu vực này hốt hoảng chạy ra đường.

Sức nổ của bình ga đã phá tung quán bia số 303-305, làm tôn lợp mái và bàn ghế, cốc chén… bị thổi bay tới hàng chục mét ra đường Tô Hiệu và đường Nguyễn Phong Sắc. Ngay cả cột đèn tín hiệu giao thông cận kề cũng bị sức nổ ảnh hưởng.


Dù vụ nổ đã xảy ra 15 phút, nhưng trong quán vẫn phát ra tiếng động như bình ga bị xì hơi nên không một ai dám tiếp cận.

Một số thanh niên phục vụ trong quán đang rất sợ hãi đứng quanh khu vực quán. Khi được hỏi về nguyên nhân vụ nổ và thiệt hại, họ ngơ ngẩn không trả lời nên vẫn chưa biết vụ nổ có gây ra thiệt hại về người hay không.

Mãi đến 30 phút sau vụ nổ, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới xuất hiện./.

Theo VĂN HÀO (TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.