Bình Dương: Xe cấp cứu bị tông ngay trước cổng bệnh viện

(PLO)- Đang chở bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu, xe cấp cứu bị xe tải tông trúng.

Ngày 21-11, vụ tai nạn giữa một xe tải và xe cấp cứu khiến một điều dưỡng bị thương, vẫn đang được lực lượng công an điều tra làm rõ.

Xe cấp cứu bị hư hỏng nặng. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày xe cấp cứu 50LD-098.58 chở bệnh nhân lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Khi đến trước cổng bệnh viện (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), tài xế cho xe rẽ trái vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bất ngờ, một chiếc xe tải chạy theo chiều ngược lại lao tới tông ngang hông xe cấp cứu.

Lúc này trên xe có 2 điều dưỡng và một bệnh nhân. Cú tông mạnh khiến một điều dưỡng bị thương.

Ngay sau đó, nhân viên bệnh viện đã nhanh chóng ra hiện trường hỗ trợ bệnh nhân và người bị thương đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 xe ô tô dính chặt vào nhau. Xe cấp cứu cũng bị hư hỏng nặng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.