Bình Dương: Vườn mai hơn 200 cây bị kẻ gian phá hoại

(PLO)- Hơn 200 cây mai chuẩn bị để bán vào dịp tết bị kẻ gian cắt ngang thân trong đêm.

Ngày 31-12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ phá hoại 220 cây mai tại xã An Tây (thị xã Bến Cát).

Toàn bộ các cây mai bị cắt ngang thân. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Bùi Đức Dũng (chủ vườn mai), buổi sáng ông đi thăm vườn thì phát hiện một số cành mai rơi vãi nhiều nơi trong vườn. Khi kiểm tra kỹ thì thấy tất cả các cây mai đều bị cắt ngang thân, cắt cụt các cành lớn hoặc cắt đứt ngọn.

“Nhìn những cây mai bị cắt mà tôi cứ đờ người ra, bao nhiêu công sức tiền của chỉ chờ đến tết đi bán. Vậy mà sao lại có ai nhẫn tâm đến vậy” - ông Dũng tâm sự.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: KD

Cũng theo ông Dũng, có 80 cây là người dân thuê gửi chăm sóc, còn 140 cây là của gia đình trồng suốt hơn hai năm nay để kịp bán vào dịp tết Nguyên đán 2020. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.