Bình Dương: Vợ hoảng loạn khi thấy chồng treo cổ giữa nhà

(PLO)- Người vợ khóc ngất khi thấy chồng chết trong tư thế treo cổ giữa phòng trọ…

Đến khuya ngày 12-2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: KD

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ nằm trên đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). 

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày vợ anh Nguyễn Nhật L. (34 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long), đi làm về thì thấy cửa phòng trọ đóng kín. Khi mở được cửa vào được bên trong thì tá hỏa phát hiện chồng mình là anh L. đang lơ lửng giữa nhà.

Chị hoảng loạn vừa khóc vừa hô hoán kêu cứu, nhưng khi mọi người đến kiểm tra thì anh L. đã chết từ lâu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín xung quanh khu vực hiện trường theo dõi vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.