Bình Dương trộm liên tiếp đập kính xe hơi trộm tài sản

(PLO)- Trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tục xảy ra các vụ đập kính xe hơi trộm tài sản mà hung thủ chưa được bắt giữ khiến người dân cảm thấy bất an.

Liên tiếp những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra các vụ đập kính xe hơi để trộm tài sản. Kẻ gian đã lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân khi sử dụng ô tô đến nơi công cộng, đập kính xe rồi lấy đi tài sản. Chỉ riêng tài sản bị mất cắp, con số thiệt hại đã lên đến hàng tỉ đồng.

Mới đây, vào trưa 10-9 trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương, anh Nguyễn Hải Long (41 tuổi) cùng vợ chạy ô tô đến quán cơm trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn để ăn trưa. Khoảng 20 phút sau, vợ chồng anh Long ra xe thì phát hiện cửa kính ô tô đã bị đập. Tài sản của họ bị mất là một túi xách bên trong có khoảng 13 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương .

Trước đó, vào trưa 31-8, tài xế lái ô tô bán tải đến đậu trên quốc lộ 13, trước một quán ăn tại khu phố 4 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) để vào bên trong quán ăn. Một lúc sau chủ xe ra ngoài xe thì phát hiện cửa kính đã bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong xe bị mất số tiền khoảng 100 triệu đồng, hai chỉ vàng và một số giấy tờ khác.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, tình trạng đập kính ô tô để trộm tài sản bắt đầu diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ cuối năm 2016. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản trên ô tô, tài sản bị mất cắp nhiều tỉ đồng, tập chung chủ yếu là TP Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trộm với chiêu thức trên khiến người dân cảm thấy bất an.

Một trong những nghi can đã tham gia vụ đập kính xe trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra, công an nhận định đối tượng gây án có thể từ hai người trở lên. Khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng thường đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, có sự điều nghiên, hành động rất nhanh, liều lĩnh, manh động; nhắm vào các xe có tài sản để bên trong như túi xách, máy tính, điện thoại... nhằm mục đích lấy cắp tài sản.

Thời gian gây án thường là từ đầu buổi sáng đến 21 giờ. Địa điểm ra tay chủ yếu ở các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, trường học. Các đối tượng khi gây án thường đi xe máy kiểu dáng giống kiểu xe Honda Click 150 màu đen, Future Neo và Wave RSX màu đỏ.

Trước tình trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền để nhân dân cảnh giác, tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nghi can để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai phát 50.000 tờ rơi để tuyên truyền đến người dân chủ động, phòng chống đối với loại tội phạm này. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện vẫn còn lơ là, mất cảnh giác để đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.