Bình Dương: Thi thể nam thanh niên có nhiều thương tích ở bãi đất trống

(PLO)- Thi thể nam thanh niên được phát hiện giữa bãi đất trống với hàng chục vết thương do hung khí gây ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, truy tìm hung thủ giết một nam thanh niên.

Nạn nhân là Nguyễn Trọng K (22 tuổi, quê ở Hậu Giang).

Trước đó, ngày 31-7, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trong một khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Bước đầu khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân đã bị hung khí tấn công nhiều nhát trên người.

Bên cạnh đó, nơi phát hiện thi thể không phải là hiện trường ban đầu. Nơi gây án của hung thủ cũng đã được cơ quan công an xác định và khám nghiệm.

Đáng chú ý, cũng tại khu đất trống này vào tháng 11-2021, một thi thể nữ giới phân hủy chỉ còn trơ bộ xương cũng được phát hiện tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.