Bình Dương: Sập hố đất, nam công nhân tử vong

(PLO)- Đang đào đất thì bất ngờ khối đất lớn trên bờ đổ sập xuống, khiến một nam công nhân tử vong.

Ngày 20-5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong tại một công trình thi công cống thoát nước trên đường ĐH402 (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Nạn nhân là anh Trần Văn D. (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Hố đất bị sập là một công trình thi công ống thoát nước

Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh D. cùng một công nhân khác đang đào đất dưới hố sâu gần 3 mét, thì bất ngờ bị lớp đất phía trên miệng hố sập xuống. Do bị bất ngờ nên anh D. không kịp thoát thân, bị khối đất lớn vùi lấp. Một số công nhân khác may mắn thoát được.

Ngay sau đó, các công nhân cùng người dân đã nhanh chóng đào đất đưa nạn nhân lên trên, rồi chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do bị ngạt quá lâu, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.