Bình Dương: Rủ bé gái đi bắt ốc rồi hiếp dâm

(PLO)- Người đàn ông dụ bé gái đang chơi một mình đến nơi vắng vẻ để giở trò đồi bại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1972) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Bình Dương

Thuận bị cơ quan công an bắt giữ sau khi thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 11-3, Thuận thấy cháu V (sinh năm 2016) đang chơi một mình thì đến bắt chuyện rồi rủ cháu V cùng đi bắt ốc.

Sau đó, Thuận dẫn cháu V đến khu vực ao sen thuộc khu phố Khánh Lợi, (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, Thuận bị người dân phát hiện nên bỏ chạy.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ để điều tra và Thuận đã thừa nhận hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.