Bình Dương: quán karaoke đóng cửa, tắt đèn cho khách 'bay lắc'

(PLO)- Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vừa phát hiện một quán karaoke che mắt cơ quan chức năng bằng cách đóng cửa, tắt đèn, để khách bay lắc bên trong.

Rạng sáng 9-1, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Thuận An kiểm tra quán Karaoke Lập Xuân, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú. 

 Thời điểm kiểm tra, nhà hàng này đã tắt điện và khóa cửa. Tuy nhiên mọi hoạt động bên trong vẫn diễn ra bình thường.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại một phòng hát, lực lượng chức năng phát hiện 15 thanh niên nam nữđang “bay, lắc” trong tiếng nhạc chát chúa. Tại hiện trường có một đĩa sứ trắng chứa tinh bột màu trắng, nghi là ma túy. Qua test nhanh, cả 15 người đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sở xử lý chủ quán karaoke và nhóm thanh niên này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.