Bình Dương: Nhóm mặc đồ dân quân, có dấu hiệu say xỉn chửi người dân

(PLO)- Một nhóm người mặc đồ dân quân, đeo băng đỏ có dấu hiệu say xỉn chửi tài xế xe luồng xanh và một người khác giữa đêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày, 13-9, ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND phường An Bình xác nhận có sự việc như trên.

Hiện tại, UBND đang cho những người liên quan đến vụ việc này làm bản tường trình và có báo cáo lên UBND TP Dĩ An.

Nhóm người mặc đồ dân quân, đeo băng đỏ có dấu hiệu say xỉn, chửi bới hai người dân. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng theo ông Ngọ, bản chất sự việc cụ thể như thế nào thì UBND phường An Bình đang tiến hành làm rõ. Sẽ thông tin đến cơ quan báo chí khi có kết quả.

Theo phản ánh của anh NTC (tài xế xe tải), anh lái xe chở rau củ quả bằng xe tải (xe luồng xanh) từ Đồng Tháp đến Bình Dương để giao hàng.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 12-9 anh C. lái xe đến đoạn đường Kha Vạn Cân (nằm ngay trước hẻm 12 thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An) để giao hàng.

Thời điểm này, anh L. người đặt hàng đến để nhận rau, củ quả thì có một nhóm người (khoảng 7 người) mặc đồ dân quân, đeo băng đỏ đi đến quát mắng.

Người áo trắng lạ mặt đến sau tiếp tục đe dọa tài xế. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sau đó, một người trong nhóm này lớn tiếng về thời gian, địa điểm đổ hàng… và anh C. giải thích xe mình đi theo tuyến của xe “luồng xanh” và đề nghị nhóm người mặc đồ dân quân quét mã.

Tuy nhiên, nhóm người này yêu cầu kiểm tra giấy tờ "Một người mặc đồ dân quân đi lại chửi bới và dùng chân đá vào người tôi", anh C. thuật lại.

Tiếp đó, có một người “lạ” mặc thường phục đi xe máy đến, dùng điện thoại chụp mã “luồng xanh”, rồi tiếp tục chửi đưa dùi cui lên hăm dọa.

Sau khi công an phường An Bình đến nơi, nhóm này đã rời đi. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo anh C. nhóm người này có dấu hiệu say xỉn. Anh L. là người lấy hàng cũng xác nhận, khi tiếp xúc gần có khoảng 2 đến 3 người nồng nặng mùi rượu, bia.

Nhóm mặc đồ dân quân còn ép buộc anh C. và anh L. bỏ khẩu trang ra để chụp hình.

Anh L. cho biết: “Mình là F0 đã điều trị khỏi và hết thời gian cách ly tại nhà. Ở đây đồ ăn bán mắc quá với lại rất khó mua, nên đặt người nhà mua hộ rồi gửi từ quê lên”. 

Lo sợ, anh C. đã gọi công an phường An Bình đến giải quyết.

Khi công an phường đến đã yêu cầu nhóm người mặc đồ dân quân giải tán và lập biên bản anh L. vì ra đường không đúng thời gian quy định và tạm giữ xe máy. Riêng anh C. được yêu cầu rời đi chỗ khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.