Bình Dương: Người đàn ông bị xe đầu kéo cán chết giữa ngã tư

(PLO)- Sau cú va chạm, người đàn ông cùng xe máy bị chiếc xe đầu kéo, kéo lê trên đường.

Ngày 22-8, công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày xe đầu kéo 51C-441.21 lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạnh (hướng từ phường Phú Mỹ về cầu Phú Cường).

Khi xe lưu thông đến giữa ngã 5, gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một), thì xảy ra va chạm với xe cup 50 do ông THT (60 tuổi, ngụ tại TP.Thuận An, Bình Dương) điều khiển.

Do va chạm bất ngờ, nên tài xế xe đầu kéo đã không kịp xử lý, kéo lê nạn nhân cùng xe máy trên đường gần 20 mét, rồi mới dừng hẳn.

Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.