Bình Dương: Người đàn ông 79 tuổi gục chết giữa nhà

(PLO)- Người đàn ông gục chết giữa nhà, một số tài sản cùng một sợi dây chuyền vàng đã biến mất.

Ngày 12-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Thuận An điều tra truy bắt thủ phạm trong nghi án giết người cướp tài sản xảy ra tại phường Bình Hòa (thị xã Thuận An).

Rất nhiều người tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nghiêm trọng.

Trước đó, chiều ngày 11-5, một số người dân phát hiện ông Nguyễn Văn T. (79 tuổi) nằm chết trên vũng máu giữa nhà, tại đường Bình Hòa 20 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, trên người ông T. có nhiều vết thương, nhiều vết máu dưới nền nhà. Một số tài sản cùng một sợ dây chuyền đeo trên người nạn nhân đã biến mất.

Hiện tại lực lượng công an đang truy tìm hung thủ gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.