Bình Dương lại xảy ra việc đập kính ô tô trộm tài sản

(PLO)- Sau khi đậu ô tô bên đường để vào quán ăn tối, đến khi ra chủ nhân phát hiện kính xe bị đập vỡ, tài sản bên trong mất. 

Ngày 14-3, Công an CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra việc kẻ gian đập vỡ cửa kính ô tô của người dân để trộm tài sản.

Kẻ gian đập vỡ kính xe rồi trộm tài sản. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, tối 13-3, xe du lịch bảy chỗ dừng đậu ngay cổng Khu công nghiệp Việt Hương (thuộc phường Thuận Giao). Sau đó, chủ xe và tài xế ghé vào một quán ăn gần đó để ăn tối. Khi đi ra, mọi người phát hiện kính xe cửa sau xe bị đập bể, chủ xe kiểm tra thì thấy hai chiếc laptop và ví tiền đã bị lấy mất.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Trước đó, tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm tài sản với phương thức tương tự. Công an địa phương đã phát tờ rơi để cảnh báo người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.