Bình Dương lại mất trộm ô tô khi đang đậu

(PLO)- Chiếc ô tô đậu ngay trong cây xăng và khi chủ nhân tới kiểm tra đã “không cánh mà bay”.

Ngày 10-8, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp với công an thị xã Thuận An điều tra làm rõ vụ trộm ô tô xảy ra tại cây xăng ở phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An).

Chiếc ô tô chủ nhân cho rằng đã bị trộm khi đậu ở cây xăng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 9- 8 anh Thuận (ngụ Bình Dương) qua chỗ đỗ xe ở cây xăng Tân Vạn để kiểm tra chiếc xe mà anh đậu tại đây với mục đich rao bán.

Khi tới nơi, anh tá hỏa phát hiện chiếc Toyota Innova 61A- 287.15 đã không cánh mà bay. Ngay sau đó anh Thuận đã trình báo lên cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Thuận cho biết xe của anh mua lại mới được mấy tháng trước. Hàng ngày anh xin đậu nhờ ở cây xăng để rao bán. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.