Bình Dương: Kẻ giết chết chủ nhà trong cuộc nhậu bị bắt

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Khâm rút dao đâm chết chủ nhà

Ngày 11-1, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa tạm giữ Lê Hoàng Khâm (40 tuổi, quê ở Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Mặc dù bỏ trốn nhưng Khâm đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ trong thời gian ngắn. Ảnh: CACC

Theo công an, chiều 9-1, anh NTT (36 tuổi, quê ở Kiên Giang) tổ chức nhậu cùng với Khâm và một số người bạn ở phòng trọ của anh T. thuộc phường Tân Bình (TP Dĩ An).

Tối cùng ngày, anh T. và Khâm xảy ra mâu thuẫn. Anh Khâm gọi T. ra ngoài đường để nói chuyện riêng.

Lời quan tiếng lại, Khâm bất ngờ rút dao đâm vào người anh T., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, Khâm bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T. được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy bắt Khâm để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.