Bình Dương: Hơn 1 tạ pháo hoa nổ giấu trong phòng trọ

(PLO)- Công an Bình Dương phát hiện một thanh niên quê Phú Yên, mua pháo hoa nổ trên mạng về giấu trong phòng trọ để bán lại kiếm lời.

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Bến Cát vừa phát hiện Nguyễn Thành Bảo (26 tuổi, thường trú tại Phú Yên) giấu 138 kg pháo hoa nổ trong phòng trọ.

pháo hoa nổ.jpg
Hơn 1 tạ pháo hoa nổ thu giữ tại phòng trọ. Ảnh: CABD

Trước đó, hai đơn vị trên phối hợp kiểm tra khu nhà trọ thuộc phường Hòa Lợi (TP Bến Cát) phát hiện tại phòng số 23 do Nguyễn Thành Bảo đang thuê, phát hiện thu giữ nhiều loại pháo hoa nổ có tổng trọng lượng hơn 138 kg.

Qua làm việc, Bảo khai nhận toàn bộ số pháo hoa nổ trên được mua trên mạng xã hội cất giấu tại phòng trọ với mục đích bán lại để kiếm lời.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.