Bình Dương: Cò đất lừa khách hàng lấy tiền rồi bỏ trốn

(PLO)- Sau khi nhận hơn 1 tỉ đồng thì Sơn không đi mua đất mà bỏ trốn, bị công an bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Sơn (28 tuổi, trú Bình Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cò đất lừa khách hàng.jpg
Cò đất lừa khách hàng tiền tỉ bị bắt. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, Sơn là “cò đất” và nhận của ông Q hơn 1 tỉ đồng để đi mua đất tại phường Chánh Phú Hòa (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Tuy nhiên, sau khi cầm tiền của ông Q, Sơn đã tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của Lê Văn Sơn. Đồng thời bắt giữ được đối tượng để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.