Bình Dương: Bênh cha, con dùng dao tấn công 2 người

(PLO)- Thấy hai người lao vào đánh cha mình, Long xông tới dùng dao chống trả.

Ngày 22-6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Võ Thanh Long (19 tuổi, quê ở Đồng Tháp) để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Long dùng dao đâm tử vong một người. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn nên chị T. bị Võ Văn Sơn (47 tuổi, quê ở An Giang) chặn đánh.

Bị đánh, chị T. về nhà kể lại với chồng là Lê Văn Nhiều và ngày 15-6, người chồng rủ bạn là Lê Phương Toàn đi tìm Sơn để trả thù.

Khi đi đến KCN Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một), Nhiều và Toàn chăn xe của Sơn lao vào đánh.

Thấy cha bị đánh, Võ Thanh Long (con của Sơn) chạy đến, dùng dao chống trả.

Nhiều và Toàn bị đâm và người dân nhanh chóng đưa hai nạn nhân vào bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, Nhiều đã tử vong.

Sau khi vận động ra đầu thú, công an đã tạm giữ Long để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.