Bình Dương: Ập vào nhà bắt 2 người nghiện giấu ma túy

(PLO)- Để có tiền chơi ma túy, Vũ và Hiếu mua về chia nhỏ bán kiếm lời.         

Ngày 9-5, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) vừa bắt giữ Phan Ngọc Vũ (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (18 tuổi, cùng ngụ tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Phan Ngọc Vũ và Nguyễn Văn Hiếu (phải) bị bắt khi đang chia nhỏ ma túy đi bán lại cho các con nghiện.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9-5, trinh sát Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Công an phường Tân Vĩnh Hiệp đột kích vào một ngôi nhà ấp Hóa Nhật (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) bắt quả Phan Ngọc Vũ và Nguyễn Văn Hiếu đang tàng trữ trên 90 gam ma túy dạng đá.

Theo điều tra, Vũ và Hiếu nghiện ma túy. Hai người đi mua ma túy sử dụng rồi chia nhỏ mang đi bán lại cho người nghiện trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp và các địa bàn lân cận.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.