Bình Dương: 2 người nghiện đang trộm thì gặp công an

(PLO) - 2 thanh niên này cạy cửa đột nhập vào phòng trọ, dùng thanh đoản hình chữ T để bẻ khoá, trộm xe máy. Ngay lập tức, tổ tuần tra ập vào.

Ngày 4-4, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Cao Kỳ (28 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Minh Lý (19 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cao Kỳ, Minh Lý tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 2-4, Công an xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) phối hợp với Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm đang tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện Kỳ, Lý có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi.

Khi đến một khu nhà trọ 2 thanh niên này cạy cửa đột nhập vào phòng trọ, sau đó dùng thanh đoản hình chữ T để bẻ khoá, trộm xe máy. Ngay lập tức, tổ tuần tra ập vào bắt giữ họ về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, Kỳ và Lý khai thiếu tiền sử dụng ma túy nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.