Bình Dương: 2 người đàn ông chết bất thường trong khu nhà trọ

(PLO)- Một người bán vé số, một người làm bảo vệ đã tử vong trong cùng một buổi sáng tại hai phòng trọ cách nhau 60m.

Vụ việc xảy ra tại một khu trọ trên đường quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Khu nhà trọ phát hiện hai người đàn ông tử vong bất thường

Theo những người dân tại hiện trường, sáng nay (18-2), họ phát hiện ông Hoàng Văn Qúy (63 tuổi, quê Đồng Nai) làm nghề bán vé số đã tử vong tại phòng trọ.

Ở một dãy trọ khác cách chỗ ông Quý tử vong khoảng 60 mét, người dân cũng phát hiện ông Trương Văn Dũng (54 tuổi) làm nghề bảo vệ cũng bị tử vong bất thường trong một phòng trọ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.