Bình Dương: 2 nam thanh niên cầm dao lao vào đánh nhau, 1 người tử vong

(PLO)- Hai nam thanh niên cầm dao lao vào đánh nhau, khiến một người chết một người bị thương nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Bến Cát vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là Trịnh Thành L (18 tuổi, HKTT tại An Giang).

Thông tin ban đầu, L và một nam thanh niên (là anh em bà con cùng quê An Giang) ở chung tại khu vực phòng trọ TM thuộc ấp Phú Thứ, xã Phú An, TP Bến Cát.

Khuya 7-11, sau khi nhậu xong hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, mỗi người cầm một con dao tiếp tục lao vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau mỗi thanh niên bị đâm một nhát khiến cả hai bị thương nặng. Cả hai được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh L đã tử vong. Nam thanh niên còn lại bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.