Bình Dương: 1 người nhảy sông Sài Gòn tự tử

(PLO)- Một người bỏ xe lại trên cầu, rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Đến chiều 29-9, Công an TP Thuận An (Bình Dương), vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích.

Công an kiểm tra chiếc xe máy được để lại trên cầu Phú Long. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày anh NHT (33 tuổi, ngụ TP.HCM), điều khiển xe máy 52X5-5431 lên cầu Phú Long.

Khi vừa lên đến giữa cầu đoạn qua phường Lái Thiêu (TP Thuận An), người này bất ngờ bỏ xe máy lại, leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Nhiều người đi đường hoảng hốt dừng xe lại để cản nhưng không kịp.

Công an huy động lực lượng tìm kiếm người nhảy sông mất tích. Ảnh: KD

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An đã huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ xuống hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng người nhái vẫn đang lặn tìm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.