Bình Dương: 1 người bị đánh chết sau va chạm giao thông

(PLO)- Xảy ra va chạm giao thông, hai bên lao vào đánh nhau và một người tử vong.

Ngày 15-4, Công an TP Thuận An cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án và nghi can Hoàng Văn Tuyền (ngụ Bình Dương) cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Bình Dương) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 11-4, Tuyền đi xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh, khi đến ngã tư giao nhau với đường Thủ Khoa Huân (phường An Thạnh, TP Thuận An)  thì xảy ra va chạm với người tên Phạm Văn H.

Mặc dù va chạm nhẹ, không hư hỏng tài sản nhưng hai bên cự cãi nhau. H. đạp chân vào xe máy của Tuyền, Tuyền lao vào đánh tới tấp khiến H. ngã xuống đường bất tỉnh.

Tuyền lao vào đấm đá túi bụi khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong ngay sau đó. Ảnh: Cắt từ clip

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Sau quá trình điều tra, Công an TP Thuận An đã bắt giữ được Tuyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.