Biên phòng Long An ngăn nhiều vụ đưa người sang Campuchia

(PLO)- Lực lượng biên phòng tỉnh Long An ngăn chặn nhiều người tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo lời dụ dỗ, rủ rê “việc nhẹ, lương cao”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, trên địa bàn biên giới của tỉnh Long An, lực lượng biên phòng ngăn chặn nhiều người đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo lời dụ dỗ, rủ rê “việc nhẹ, lương cao”.

Sáu người vượt biên trái phép sang Campuchia bị Biên phòng tỉnh Long An giữ lại vào ngày 8-7. Ảnh: H.DU

Sáu người vượt biên trái phép sang Campuchia bị Biên phòng tỉnh Long An giữ lại
vào ngày 8-7. Ảnh: H.DU

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), cho biết: “Thời gian gần đây, số người tìm cách vượt biên có chiều hướng gia tăng. Đơn vị tăng cường bố trí cán bộ, chiến sĩ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để phát hiện và ngăn chặn, đồng thời xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm những đối tượng, đường dây tổ chức cho người xuất, nhập cảnh trái phép”.

Trong bảy tháng đầu năm, ĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp bắt giữ, xử lý 14 vụ với 30 người vượt biên trái phép sang Campuchia. Trong đó đã khởi tố ba vụ về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và đã bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, đồn xử phạt hành chính những người có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 7, TAND tỉnh Long An xét xử 10 bị cáo ngụ huyện Tân Hưng (Long An) và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tòa tuyên phạt cả 10 bị cáo các mức án từ ba năm sáu tháng tù đến 10 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Trước đó, các bị cáo đã ba lần tổ chức cho gần 30 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đi làm “việc nhẹ, lương cao”.

Các bị cáo thừa nhận móc nối với một người không rõ lai lịch bên Campuchia để tổ chức xuất cảnh trái phép với thỏa thuận tiền công 2 triệu đồng/người.

Cũng theo Thượng tá Phạm Thành Trung, ngoài tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, thời gian qua đơn vị còn tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng tuyên truyền, khuyến cáo rộng rãi để người dân cảnh giác với những lời quảng cáo, rủ rê, lôi kéo, môi giới sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Đồng thời, thường xuyên phổ biến để người dân hiểu các quy định của pháp luật liên quan việc xuất, nhập cảnh.

Ông Võ Thành Sơn, người dân ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, cho hay là người dân biên giới cũng cảnh giác rất cao, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng để ngăn ngừa bà con trở thành nạn nhân của bọn buôn người.

Mới đây nhất, ngày 18-8, một thanh niên 21 tuổi, người dân tộc H’Mông ở xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, Sơn La được người dân giúp đỡ, trình báo cho lực lượng biên phòng cửa khẩu giải thoát khỏi một đường dây lừa đưa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.