Biên phòng cứu kịp 2 ngư dân chới với giữa biển

(PLO)- Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định kịp thời cứu hai ngư dân bị chìm tàu cá giữa biển, đưa vào bờ an toàn.

Tối 8-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã đưa hai ngư dân bị nạn vào trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Ca nô của Bộ đội biên phòng tiếp cận tàu cá bị chìm. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Trước đó, chiều 8-1, trong khi đang trên đường di chuyển trên vùng biển trong cảng Quy Nhơn, tàu cá BĐ 95886 TS do ông Ngô Văn Xuân (36 tuổi, ngụ xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã va chạm vào vật lạ dưới biển làm tàu chìm.

Hai ngư dân được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn điều ca nô cùng tám cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường kịp thời để cứu vớt ông Xuân cùng một ngư dân trên tàu. Hiện tại sức khỏe hai ngư dân đã ổn định. Vụ tai nạn gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.