Biên phòng bắt nhóm người mua bán trẻ em qua biên giới

(PLO)- Sáu người có hành vi mua bán trẻ em qua biên giới bị lực lượng biên phòng và công an bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (BĐBP), cho biết BĐBP vừa phối hợp với công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án CB223p, bắt giữ nhóm người có hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.

Chiều 12-2, tại khu vực mốc 614, thuộc địa phận xóm Tềnh Quốc, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Cần Yên phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP tỉnh Cao Bằng và Công an xã Cần Nông, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) phát hiện nhóm người gồm hai nam, hai nữ bế theo một bé trai được khoảng tuần tuổi có dấu hiệu nghi vấn.

Cán bộ đồn Biên phòng Cần Yên đưa cháu bé về đơn vị để chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: BĐBP cung cấp.
Cán bộ đồn Biên phòng Cần Yên đưa cháu bé về đơn vị để chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: BĐBP cung cấp.

Qua xác minh, nhóm này có hai người người Trung Quốc tên là Phùng Lệ và Doãn Hiểu Long; Hai người Việt Nam là Lê Thị Mỹ Lệ (24 tuổi) và Phạm Thành Sinh (37 tuổi), cùng trú tại xã Ea Uy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Những người trên khai nhận, đầu tháng 2-2023, Phùng Lệ được một công ty môi giới tại Trung Quốc thuê với tiền công là 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 65 triệu đồng) để đến Việt Nam đón một trẻ sơ sinh. Cháu bé này do cặp vợ chồng người Trung Quốc thuê một người phụ nữ Việt Nam mang thai hộ tại quận 10, TP.HCM.

Phùng Lệ đã thuê Doãn Hiểu Long cùng nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại đây, Phùng Lệ tiếp tục thuê Lê Thị Mỹ Lệ với vai trò là người dẫn đường, phiên dịch và cùng với Doãn Hiểu Long đóng giả làm bố, mẹ cháu bé. Sau khi đón được cháu bé, Lê Thị Mỹ Lệ đã thuê Phạm Thành Sinh và hai đối tượng khác sử dụng xe ô tô đưa cả nhóm lên biên giới Cao Bằng để vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Nhóm người bị bắt tại đồn Biên phòng Cần Yên. Ảnh BĐBP cung cấp

Nhóm người bị bắt tại đồn Biên phòng Cần Yên. Ảnh BĐBP cung cấp

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ thêm hai người có liên quan là Lý Thị Anh Thư (31 tuổi, trú tại ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) và Lê Thị Thanh (28 tuổi, ở Lâm Đồng). Hai người này sau khi cùng cả nhóm di chuyển từ TP.HCM đến TP Bắc Kạn thì ở lại chờ tin tức của những người đưa cháu bé qua biên giới.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Cần Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Riêng đối với cháu bé sơ sinh, ngay từ khi được đưa về đơn vị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cần Yên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương cử cán bộ phụ nữ, y tế xã có kinh nghiệm lên trông nom, chăm sóc.

Sau đó tiến hành các thủ tục và đưa cháu bé bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nhân thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.