Biên Hòa: Vì chiếc áo khoác, 2 người bạn cầm dao đâm nhau

(PLO)- Cho rằng Đáng coi thường mình, Ân cầm dao đi tìm nhưng bị đâm gục.

Ngày 26-5, cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Đáng (19 tuổi, ngụ phường Tân Biên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Đáng. Ảnh: CAĐN. 

Theo cơ quan công an, trước đó, Đáng mượn áo khoác của bạn là La Thiên Ân (25 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) nhưng không được sự đồng ý của Ân.

Cho rằng Đáng coi thường mình nên đêm 21-5, Ân mang dao Thái Lan đi tìm đánh Đáng.

Khi thấy Đáng đang đứng ở khu vực khu phố 7, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Ân xông tới dùng dao đâm một nhát vào tay Đáng. Đáng lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm 2 nhát trúng vào vùng ngực và lưng của Ân khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đáng trốn khỏi hiện trường, sau 4 ngày thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.