Biên Hòa: Kẻ trộm thản nhiên vào nhà lấy xe máy phóng đi

(PLO)- Chiếc xe máy dựng ngay cửa nhà nhưng chủ lại không rút chìa khóa nên tên trộm đi vào nhẹ nhàng ngồi lên xe phóng đi.

Ngày 19-10, công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đã tiếp nhận thông tin và lập hồ sơ để đều tra truy bắt kẻ trộm tài sản xảy ra khu phố 4C.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 18-10, gia đình bà Nguyễn Thị Hương để xe máy hiệu  Vision 38P1-18.769 ngay trước cửa nhà nhưng cổng không khóa.

Hình ảnh nghi can trộm chiếc xe máy. 

Lúc này có hai kẻ trộm đi qua phát hiện chiếc xe máy dựng cửa nhưng không có người trông coi, cổng lại mở nên đã quyết định ra tay. Một người ngồi trên xe máy chờ ngoài đường, người còn lại đi vào trong nhà rồi dắt xe nhảy lên phóng ga chạy thoát.

Khi nghe tiếng xe máy nổ gia đình mới chạy ra thì không còn kịp. Toàn bộ hành động trộm xe máy bị camera của gia đình ghi lại. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.