Bịa đặt tin thảm sát 8 người chết ở Nam Định, vì sao?

(PL)- Ngày 22-8, Công an tỉnh Nam Định cho biết thông tin “Thảm sát trong đêm tại Nam Định làm 8 người trong một gia đình thiệt mạng” được đăng trên mạng xã hội vào ngày 10-8 vừa qua là bịa đặt.

TTXVN cho biết qua điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã xác định người tung tin bịa đặt là Trần Quang Hải, 29 tuổi, trú xã Tràng An, huyện Bình Lục, Hà Nam. Tại CQĐT, Hải thừa nhận đã lấy thông tin và ảnh từ vụ thảm sát ở Bình Phước rồi chú thích thành vụ thảm sát ở Nam Định, sau đó đăng lên trang Raovatnamdinh. Mục đích đăng thông tin trên của Hải là để kiếm tiền; mỗi lượt xem thông tin, Hải được nhà mạng trả 200 đồng. Hiện Công an tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Nam Định cũng đề nghị Sở TT&TT tỉnh Nam Định kiểm tra, xử lý trang “Rao vặt Nam Định” vì đã không kiểm soát nội dung, cho phép đăng tải thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.