Bị xe container cuốn vào gầm, một phụ nữ tử vong

(PLO)- Người phụ nữ đi xe máy rẽ sang đường thì bị xe container tông trực diện cuốn vào gầm xe, nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 1- 7 tại đường ĐT743 (đoạn qua phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Nhâm (44 tuổi, ngụ Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Vũ Hội.

Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe container mang biển số 51C – 735.03 kéo theo rơ móc lưu thông theo hướng bệnh viện Quân Đoàn 4 về vòng xoay An Phú.

Khi còn cách Ngã tư 550 khoảng 50 mét thì bất ngờ, bà Nhâm đi xe máy điều khiển đang rẽ sang đường. Lúc này tài xế không xử lý kịp đã để xe tông trực diện vào xe máy.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy cùng nạn nhân lọt vào gầm, bị container kéo lê khoảng 5 mét. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, CSGT, công an TX. Dĩ An lập tức có mặt để giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.