​Bị tù vì trộm két sắt nhà người yêu

Ngày 5-9, TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ trộm két sắt tại nhà ông Đinh Xuân Độ và bà Hoàng Thị Liễu ở phường Đồng Phú (TP Đồng Hới, Quảng Bình).

 Các bị cáo bị tuyên giữ nguyên hình phạt của tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình: Phạm Minh Sơn (trú ở Hải Trạch, huyện Bố Trạch) 18 năm tù giam, Phạm Văn Tuân (Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) 10 năm tù giam và Đinh Quốc Giáp (Liên Trạch, huyện Bố Trạch) 14 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, đồng thời ba bị cáo phải bồi thường các khoản tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa 

Theo cáo trạng, vì biết nhà chị Đinh Thị Thu P. (con gái ông Độ và bà  Liễu) - người yêu của Đinh Quốc Giáp - có két sắt cất giữ tiền nên Phạm Minh Sơn (là anh rể Giáp) bàn với Tuân và Giáp trộm két sắt.

Ngày 6-4-2013, Giáp báo tin cho Sơn biết cả nhà ông Độ đi vắng, sau đó Sơn cùng Tuân đột nhập vào nhà lấy trộm két sắt đưa về phòng trọ của Tuân ở tiểu khu 6, phường Đồng Phú phá két lấy tiền.

Sau khi gây án Sơn trốn sang Lào, nhưng đã bị an ninh tỉnh Khăm Muộn bắt giữ và đuổi về VN.

Theo L.Giang (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.