Bị từ chối, đốt nhà sát hại người yêu

Nghi can khóa cửa nhà nạn nhân nhưng rất may người dân đã kịp dập lửa.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ Võ Minh Tiến (34 tuổi) để điều tra về hành vi đốt nhà, định sát hại người yêu là chị NTP.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an và theo lời kể của những nhân chứng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Tiến và chị P. Chị P. thuê nhà tại 1A Huỳnh Thiện Lộc (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) mở tiệm may nhiều năm nay. Trước đó, chị P. có quen biết và quan hệ tình cảm với Tiến. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên mới đây chị P. đã đề nghị chia tay nhưng Tiến không chấp nhận.

Tối 13-3, Tiến phục sẵn trước nhà chị P., khi thấy chị P. vừa về nhà thì Tiến xông đến đánh đập chị P. bầm tím khắp cơ thể. Lúc này, người hàng xóm can ngăn nên Tiến bỏ đi. Sau đó chị P. đã đến Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú trình báo về việc bị Tiến hành hung. Khi tiếp nhận trình báo của chị P., Công an phường Hòa Thạnh đã tiến hành xác minh, mời Tiến đến làm việc nhưng Tiến không có mặt ở nhà. Ngay sau đó, Tiến rắp tâm đốt nhà nhằm sát hại chị P.

 
Cánh cửa nhà chị P. cháy sém do Tiến đổ dầu hôi châm lửa đốt. Ảnh: HT

Rạng sáng 14-3, có hai vợ chồng người đi đường ngang qua nhà chị P. nhìn thấy trước cửa nhà lửa đang bùng cháy nên dừng lại đập cửa tri hô “cháy nhà, cháy nhà”. Cùng thời điểm này, chị P. đang ở trên gác, nghe mùi khói bốc lên nồng nặc. Khi chị P. chạy xuống thì phát hiện cửa đã bị khóa trái bằng một ổ khóa từ bên ngoài nên chị không thoát ra được. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, một số người dân gần đó đã tham gia dập tắt đám cháy, đồng thời trình báo công an.

Theo Công an quận Tân Phú, Tiến mua dầu hôi, tẩm dầu vào vải thun nhét vào khe cửa sắt nhà chị P. rồi châm lửa đốt. Bên trong cửa hàng nhiều quần áo, vải vóc là những vật dụng dễ cháy. Rất may lửa chưa bén vào trong nhà, công an đến nơi phá khóa cửa, chị P. được giải thoát an toàn. Khám nghiệm hiện trường, phát hiện cánh cửa sắt nhà chị P. bị cháy đen một góc, cháy lan vào bộ quần áo đang mặc trên người manơcanh và bàn thờ.

Theo Công an quận Tân Phú, sau khi sự việc xảy ra, trưa 14-3, Tiến đã đến Công an quận Tân Phú đầu thú, khai nhận mình chính là người đốt nhà, định sát hại chị P. Bước đầu Tiến khai nhận do bị chị P. từ chối tình cảm nên đã gây ra sự việc.

Hiện Công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tiến.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.