Bị truy nã vẫn làm giả giấy phép lái xe đem bán

(PLO)- Thấy các công nhân cùng quê có nhu cầu làm giấy phép lái xe, Uyên (làm nghề chạy xe ôm) đã móc nối với một số nghi can làm giả giấy tờ để đem bán.

Nghi can Uyên tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Uyên (60 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Trước đó nghi can này bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã về hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007 Uyên vào tạm trú tại thị trấn Thái Hòa (thị xã Tân Uyên) hành nghề xe ôm. Hơn một năm trước, thấy nhiều công nhân cùng quê có nhu cầu làm bằng lái xe nhưng không có điều kiện về quê để làm.

Từ đó Uyên đã móc nối với một số nghi can ở tỉnh Vĩnh Phúc làm giả 10 giấy phép lái xe đem bán lại, mỗi giấy phép với giá 800.000 đồng.

Được biết nghi can Uyên từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội đe dọa giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.