Bị truy đuổi, trộm rút dao đòi tự sát

Thấy nhiều người dân cầm trên tay gậy, đá... siết chặt vòng vây, tên trộm đã kề dao vào cổ mình đòi tự sát.

Vụ việc xảy ra lúc 13 giờ ngày 24-12 tại tiệm tạp hóa ở số 211 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2 - TPHCM.

Bị truy đuổi, trộm rút dao đòi tự sát ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm.

 Chị Lê Thị Mỹ Hiền (SN 1990, người bị hại) kể khoảng 12 giờ 30 phút, chị Hiền phát hiện một đối tượng lạ hoắc đang ở trong phòng mình lục tủ. Thấy chị Hiền, tên trộm cầm con dao trên tay đe dọa đâm chết chị.
Quá sợ hãi nên chị Hiền đứng lặng trong giây lát. Chỉ khi tên trộm bỏ chạy, chị Hiền mới dám la cướp. Mọi người trong nhà vội chạy ra, nhìn thấy một thanh niên đang nhảy lên xe máy Nouvo bỏ chạy vào đường mòn.
Tuy nhiên, do đường xấu, tên trộm vừa chạy vừa ném một số tài sản xuống đường để phi tang và dễ tẩu thoát nhưng chỉ được vài trăm mét, tên trộm đành quăng xe chạy bộ.
Lúc này, ngoài gia đình anh Quân còn có thêm nhiều người dân trong khu vực tham gia bắt trộm.
Sau khi chạy băng qua đường Mai Chí Thọ, đối tượng lẩn vào một con hẻm nhưng lại gặp hẻm cụt. Sau lưng tên trộm có khá nhiều người dân với các hung khí như gậy, đá... Biết không thể thoát, tên trộm rút từ trong người ra con dao dài khoảng 20 cm chĩa vào cổ mình dọa tự sát.
Nhận được tin báo, Công an phường An Phú (quận 2) có mặt tại hiện trường và áp giải tên trộm về trụ sở.
Theo thông tin ban đầu, tên trộm đã lẻn vào nhà lục tủ, trộm giỏ xách bên trong có 3 vòng, 1 lắc, 2 nhẫn (tất cả bằng vàng) và 35,5 triệu đồng cùng một số tư trang khác.
Do tên trộm vẫn còn trong tình trạng… phê ma túy nên nên đến chiều cùng ngày, công an vẫn chưa thể lấy lời khai đối tượng.
Theo T.Tiến (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.