Bị trộm vàng, chủ nhà dùng ô tô truy đuổi

Sau khi 2 kẻ trộm vàng lên xe trốn chạy, cha con chủ nhà lấy xe hơi đuổi theo. Sau một hồi truy đuổi, xe con chạy với vận tốc cao rồi tông mạnh vào đuôi xe máy, khiến 2 tên trộm đập mạnh vào đầu xe, văng xuống đường.

Khoảng 3 giờ sáng 17-7, người dân thôn 8, xã Long Hưng, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (gần Công ty TNHH Mỹ Lệ) đang trong giấc ngủ say thì giật mình với tiếng va chạm tai nạn giao thông rất mạnh. Một chiếc xe hơi đuổi kịp đã tông vào chiếc xe máy có hai thanh niên đang chạy bạt mạng sau khi trộm tiền, vàng bị phát hiện đã dùng dao tấn công chủ một xưởng điều để tẩu thoát.

Bị trộm vàng, chủ nhà dùng ô tô truy đuổi

Hiện trường xe của ông Tài bị móp đầu

Thông tin ban đầu về vụ việc cho biết: Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 17-7, nghe có tiếng lục đục trong nhà, anh Trần Hữu Nghĩa và cha vợ là Nguyễn Đức Tài dậy kiểm tra thì thấy cửa bên hông nhà bị phá, đồng thời phát hiện 2 kẻ lạ mặt đang vơ vét tiền, vàng trong két sắt của gia đình.

Vừa lúc đó, anh Nghĩa bị 2 kẻ lạ mặt lao lại sọi đèn pin vào mặt, gí dao vào cổ dọa nếu la lớn sẽ bị đâm chết, rồi 2 tên lao ra cửa hông nhà, lên xe máy bỏ chạy về hướng xã Bù Nho.

Anh Nghĩa cùng ông Tài lấy xe ô tô biển số 93A-04107 đuổi theo hai kẻ lạ mặt. Đến thôn 8, xã Long Hưng (gần Công ty TNHH Mỹ Lệ), 2 kẻ lạ mặt phát hiện có người đuổi theo, liền chuyển hướng rẽ qua đường, tăng ga để tẩu thoát.

Xe ông Tài rẽ theo với vận tốc cao rồi tông mạnh vào đuôi xe máy, khiến 2 tên trộm đập mạnh vào đầu xe của ông Tài văng xuống đường. Sau cú va chạm mạnh, 1 tên bị thương rất nặng, tên còn lại bị thương nhẹ bỏ chạy vào lô cao su bên đường lẩn trốn.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Công an xã Long Hưng xác định tên bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long là Phạm Hoàng Giang (SN 1986) ngụ xã Bù Nho.

Qua điều tra ban đầu, tại nhà ông Nguyễn Đức Tài - Chủ một xưởng điều tại khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, phát hiện rất nhiều chìa khóa được cho là của 2 tên cướp bị rơi lại.

Ông Tài cho biết: trước khi đi ngủ, tôi đã khóa chặt các cửa, không hiểu sao vẫn bị đột nhập vào nhà,phá két sắt lấy đi 10 cây vàng và gần 20 triệu đồng. Hiện mới chỉ lấy lại hơn 17 triệu đồng do bọn chúng đánh rơi”.

Công an thị xã Phước Long đang phong tỏa hiện trường, truy lùng kẻ bỏ trốn để điều tra làm rõ.

 Theo Ngân Hà (Bình Phước Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.