Bị 'trai zalo' chở vào đường vắng cướp tài sản

(PLO)- Chiều 27-12, chị Lâm Thị Bích L. (sinh năm 1997, quê tỉnh Hậu Giang) đã đến Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trình báo bị thanh niên quen qua mạng xã hội cướp tài sản.
Theo trình báo, thời gian trước, chị L. có quen một nam thanh niên có nickname “sống về đêm” qua mạng xã hội Zalo. Người này tự giới thiệu tên Triệu Vỹ, sinh năm 1994, quê tỉnh Hậu Giang.
Tối 25-12, người này hẹn gặp mặt chị L. tại một quán cà phê vì đã có tình cảm với chị. Trên đường về, Vỹ điều khiển xe mô tô (không rõ biển số) chở chị L. vào đoạn đường vắng thuộc khu phố 3 (phường Hòa Phú). Lúc này, Vỹ dùng vũ lực khống chế, cướp một sợi dây chuyền vàng cùng một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 của chị L. rồi tẩu thoát.
May mắn, chị L. chỉ xây xát nhẹ nên đã tri hô nhờ người dân đưa về, rồi đến trình báo sự việc với  lực lượng chức năng.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.