Bị thùng bê tông rơi trúng, công nhân 74 tuổi tử vong

(PLO)- Khi kéo thùng bê tông lên cao thì dây tời bị đứt, rơi trúng người ông Lãng...

Ngày 27-4, công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 26-4 các công nhân xây dựng tại công trình nhà ở của ông L. (xã Tân Phước, huyện Tân Thành). Lúc này ông Đỗ Văn Lãng (74 tuổi, ngụ xã Tân Phước) đang trộn bê tông ở dưới đất, đổ vào thùng để đưa theo dây cáp lên sàn tầng 1. Sau đó ít phút bất ngờ dây cáp máy tời kéo thùng bê tông bị đứt khiến thùng bê tông rơi xuống trúng vào người ông Lãng, làm ông tử vong tại chỗ.

Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy do dây cáp máy tời đã cũ, không chịu nổi tải trọng thùng bê tông khiến dây bị đứt gây ra tai nạn. Cơ quan chức năng lập hồ sơ và hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể ông Lãng cho gia đình mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.