Bí thư xã bị cướp 2 chiếc iPhone

(PLO)- Vợ chồng bí thư Đảng ủy xã Gành Dầu đang đi thì hai thanh niên tiếp cận, dùng dao khống chế cướp điện thoại.

Chiều  4-4, ông Huỳnh Văn Định - Bí thư Đảng ủy xã Gành Dầu (huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đã báo Công an huyện Phú Quốc về việc ông bị cướp.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 3-4, ông Định cùng vợ đi trên tuyến đường từ ngã ba Cầu Trắng đến ấp Rạch Vẹm thuộc xã Gành Dầu thì bất ngờ bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp hai chiếc iPhone cùng một số tiền.

Được biết đoạn đường từ xã Gành Dầu đến ngã ba Cầu Trắng (qua ấp Rạch Vẹm) dài khoảng 10 km đi ngang qua rừng nguyên sinh. Đây là đoạn đường khá vắng vẻ nên là địa bàn thuận lợi cho các nhóm cướp hoạt động.

Trước đó, cũng trên tuyến đường này, vào ngày 19-1, một nhóm công nhân khoảng 10 người đi trên năm xe máy từ xã Gành Dầu đến âu tàu Đá Chồng (xã Bãi Thơm) để về quê đã bị một nhóm xông ra chặn đường cướp hơn 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.