Bí thư Đà Nẵng: “Phóng viên giỏi phải tò mò và… dễ chịu”?

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ chúc các phóng viên (PV) "đa dạng, nhanh nhẹn, tò mò, dễ chịu, trung thực và can đảm để làm nên một PV thành công nhất".

Sáng 18/6, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và TƯ đang hoạt động trên địa bàn nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Bí thư Đà Nẵng: “Phóng viên giỏi phải tò mò và… dễ chịu”? ảnh 1
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng giải thích về 6 phẩm chất (theo cảm nhận của ông) để làm nên một phóng viên giỏi, một phóng viên thành công! (Ảnh: HC)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Thọ đã bày tỏ sự ghi nhận, trân trọng cám ơn các cơ quan báo chí, anh chị em phóng viên (PV) đã kịp thời phản ảnh rất khách quan tình hình của Đà Nẵng, cổ vũ, động viên, nêu gương, khen đúng mức, chê đúng mức để Đà Nẵng ngày càng phát triển tốt hơn.

“Chúng tôi xem báo chí là “tai mắt” của lãnh đạo TP. Sáng nào cũng vậy, việc đầu tiên của chúng tôi là đọc báo, điểm báo của tất cả các cơ quan báo chí trên địa bàn để chia sẻ và xử lý những thông tin mà báo chí đề cập. Có thể nói trong thời gian vừa qua, nhiều PV rất tâm huyết. Các anh chị không chỉ phản ảnh trên báo mà còn trực tiếp điện thoại, trực tiếp đến gặp chúng tôi để vừa tham gia, vừa phản ảnh với những góp ý hết sức chân thành. Chúng tôi cũng đã luôn lắng nghe và luôn trân trọng!” – ông Trần Thọ nói.

Và nhân dịp này, ông Trần Thọ gửi lời chúc các cơ quan báo chí của TƯ, của địa phương ngày càng lớn mạnh. Với các PV, ông cũng có một lời chúc khá đặc biệt: “Chúc anh chị em PV vừa có đức vừa có tài, vừa có hồng vừa có chuyên, vừa tâm sáng và vừa bút sắc. Chúc các đồng chí mãi mãi là những PV đa dạng, nhanh nhẹn, tò mò, dễ chịu, trung thực và can đảm để làm nên một PV thành công nhất!”.

Ngay tại buổi gặp mặt, thay mặt các đồng nghiệp, một nhà báo nữ đã cám ơn sự đánh giá cao cùng những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo TP Đà Nẵng đối với đội ngũ những người làm báo. Song chị cũng đề nghị ông Trần Thọ giải thích thêm về lời chúc các PV “tò mò và dễ chịu”!

Một cách rất vui vẻ và gần gũi, ông Trần Thọ nhắc lại 6 phẩm chất để làm nên một PV giỏi (đa dạng, nhanh nhẹn, tò mò, dễ chịu, trung thực và can đảm) mà ông vừa đề cập trong lời chúc của mình. Rồi ông nói: “Tôi thấy hay hay nên tôi chúc các đồng chí nhân cái ngày đặc biệt này!”.

Tuy nhiên ông Trần Thọ cũng lý giải về 6 phẩm chất làm nên một PV thành công theo cảm nhận của ông: “Tôi có cảm nhận là một PV giỏi phải là một con người đa dạng. Không đa dạng thì khó trở thành PV giỏi. Một PV giỏi phải là một người rất nhanh nhẹn, chứ chậm chạp thì không thể làm PV giỏi được. Một PV giỏi phải là một con người rất tò mò. Tò mò ở đây là tìm hiểu kỹ càng, đến nơi đến chốn cả hiện tượng lẫn bản chất. Họ thích đọc sách. Họ rất coi trọng chi tiết.

Một PV tốt là một phóng viên rất dễ chịu, chứ PV giỏi mà khó chịu thì cũng khó lắm. Một PV giỏi là một PV phải rất trung thực, tức là có sao nói vậy, nói đúng. Và một PV giỏi phải là PV phải can đảm nữa, chứ không can đảm thì không thể là một PV giỏi được. Sáu phẩm chất tạo ra một PV thành công nhất thì tôi xin được nói như thế để tặng và cũng mong muốn các đồng chí PV là như thế!”.

Sau khi nghe trả lời, nhiều nhà báo dự cuộc gặp mặt sáng 18/6 nhận xét: Cách giải thích của ông Trần Thọ về sự “dễ chịu” của một PV giỏi chưa thật rõ ràng. Nhưng với “nội hàm” của 5 phẩm chất “đa dạng, nhanh nhẹn, tò mò, trung thực và can đảm” mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu ra thì hẳn nhiên một PV giỏi không phải là một PV “dễ chịu” nếu hiểu theo nghĩa người PV đó chỉ luôn làm theo ý lãnh đạo, chỉ luôn làm để vừa lòng lãnh đạo. Ngược lại, đó là một PV thực sự “gai góc”!

Sự “dễ chịu” mà ông Trần Thọ đề cập phải chăng là thái độ, là cách tiếp cận, cách ứng xử của các PV đối với lãnh đạo hoặc các cơ quan chức năng địa phương về một vấn đề gì đó cần được làm rõ trước công luận? Trên thực tế, thay vì đặt vấn đề một cách gai góc song vẫn bằng một thái độ mềm mỏng, cầu thị và đầy tính xây dựng để có được những thông tin cần thiết, để được giải thích rõ ràng, đến nơi đến chốn những vấn đề cần làm rõ thì lại có những PV dường như luôn tự cho mình cao hơn người khác.

Họ cứ mở miệng là đòi “đánh ông này, diệt bà kia”. Những câu hỏi họ đặt ra chứng tỏ họ chẳng nắm được vấn đề, nhưng thái độ của họ khi tiếp xúc, phải nói thật là dùng hai chữ “ngang ngược” để mô tả cũng không phải quá đáng. Điều đó đã gây phản ứng từ phía đối tượng mà PV đó cần tiếp cận, cần lấy thông tin. Hậu quả là PV đó không có được thông tin cần có. Để bù đắp cho việc không lấy được thông tin một cách chính thức, lắm lúc họ lại đưa ra những thông tin hoàn toàn... dựng đứng! Vậy thì làm sao có thể trở thành một PV giỏi, một PV thành công?

Câu nói của ông Trần Thọ: “PV giỏi mà khó chịu thì cũng khó lắm!” dường như đã cho thấy những phán đoán kể trên của một số nhà báo sau buổi gặp mặt sáng 18/6 về sự “dễ chịu” mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu là có cơ sở, nhưng có lẽ do tính chất của một cuộc gặp mặt nhân ngày vui của báo giới nên ông không tiện nói thẳng ra. Dẫu vậy thì đây cũng là lời nhắc nhở hết sức cần thiết đối với các PV.

Hãy cứ là một PV “đa dạng, nhanh nhẹn, tò mò, dễ chịu, trung thực và can đảm”, nghĩa là hãy cứ là một PV gai góc. Nhưng để thực sự trở thành một PV giỏi, một PV thành công thì hãy tạo được thiện cảm, sự dễ chịu từ đối tượng mà mình tiếp cận, ngay cả khi mình đặt ra cho họ những vấn đề gai góc, khó nhằn nhất. Còn tất nhiên, nếu chỉ biết “dễ chịu” mà không hề có sự gai góc thì đó chưa hẳn đã là một PV, chứ chưa nói đến chuyện là một PV giỏi, một PV thành công!

Theo HẢI CHÂU/Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.