Bị tát, vợ quơ dao khiến chồng tử vong

(PLO)- Bị chồng say rượu tát vào mặt, bực tức vợ dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 18-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Dương Thị Lý (41 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khuya ngày 17-9, chồng của Lý là anh Trần Văn Cường (ngụ TP,HCM) đi nhậu say và về nhà trọ ở khu phố 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An). Tại phòng trọ do say rượu nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Lúc này Cường dùng tay đánh vào mặt chị Lý. Bị đánh, chị Lý lấy dao nhọn để ở bếp quơ trúng ngực phải của anh Cường khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Lý chạy báo chủ nhà trọ và nhờ nhiều người hỗ trợ cùng đưa chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.