Bị tạm giữ vì mang súng vào rừng săn bắn trái phép

(PLO)- Một người đàn ông mang súng vào rừng để săn bắn trái phép động vật hoang dã vừa bị Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu bắt giữ
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho hay đã bàn giao N.T.T, (38 tuổi, ngụ tại ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà) cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an huyện này để điều tra hành vi sử dụng vũ khí và săn bắn động vật hoang dã trái phép

Ông N.T.T bị tạm giữ cùng với khẩu súng săn.

Ông N.T.T bị tạm giữ cùng với khẩu súng săn.

Trước đó, qua tuần tra, kiểm soát, cơ quan bảo vệ rừng đã bắt quả tang N.T.T mang theo 1 khẩu súng hơi hiệu Airforce airgun s2350 - condor, bộ giảm thanh và nhiều đạn chì đi bộ vào rừng thuộc Tiểu khu 58 thuộc địa bàn xã Tân Hoà. Khai với kiểm lâm, ông N.T.T cho biết đã mang súng hơi vào rừng để săn bắn.

Riêng khẩu súng hơi, ông N.T.T đã đặt mua trên mạng với giá 2 triệu đồng, tặng kèm theo đạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.