Bị súng cướp cò trước ngân hàng, đại úy công an tử vong

(PLO)-  Đại úy Tám được cho là tử vong do súng bị cướp cò khi bảo vệ mục tiêu là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh.

Vụ việc xảy ra sáng nay (23-3), Đại úy Trần Viết Tám (45 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang trực mục tiêu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh (bên đường Trần Phú giao nhau với Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì bị đạn xuyên qua đầu.

Người thân đưa nạn nhân về nhà chôn cất

Đại úy Tám được đưa đến khoa Cấp cứu Chống độc BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị vết thương hỏa khí ở đầu nhưng đã tử vong trên đường đến BV.

Được biết trong ca trực của mình, Đại úy Tám lấy khẩu súng ra lau chùi nhưng không may bị súng cướp cò. 

Trong ngày, đồng đội và người thân đã đưa thi thể Đại úy Tám về nhà để tổ chức lễ mai táng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.