Bị sét đánh tử vong khi đang đánh cá trên biển

(PLO)- Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang đi đánh cá trên vùng biển Quảng Trị.

Ngày 25-9, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, tại địa phương vừa có một người tử vong trên biển do sét đánh.

Trước đó, ông Trần Khương T (59 tuổi, ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) đi đánh cá trên biển bằng thuyền công suất 12CV.

Đến khoảng 7 giờ ngày 24-9, ông T bị sét đánh tử vong. Khoảng 1 tiếng sau, thi thể ông được người dân đưa vào bờ.

Ông Đặng Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng cho biết, sau khi phối hợp đưa thi thể người đàn ông vào bờ, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi và phối hợp để hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ qua khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo, từ ngày 15 đến ngày 27-9 khu vực Quảng Trị xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa từ ngày 25 đến 27-9 phổ biến 120-250 mm, có nơi lớn hơn 300 mm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.