Bị sét đánh chết khi vừa dùng điện thoại vừa sạc pin

(PLO)- Khoảng 15 giờ ngày 30-6, em Lê Văn L. (13 tuổi, trú tại xã Bình Điền, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) bị sét đánh tử vong.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa kèm với sấm sét. Khi cả nhà em L. đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng sét nổ lớn. Người nhà vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện em L. tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết trước khi bị sét đánh, em L. vừa cắm sạc điện thoại và vừa sử dụng. Được biết, em Luận vừa học xong lớp 7 và đang trong thời gian nghỉ hè.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.