Bị sét đánh chết khi đang nấu ăn tối trong nhà bằng chảo điện

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Thông Nông (Cao Bằng), vào hồi 19 giờ 20 tối 30/6, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo giông sét, làm một người chết.

Nạn nhân là Hoàng Văn Huyên (sinh năm 1982, người dân tộc Nùng, trú tại xóm Bua Hạ, xã Bình Lãng). 

Người nhà của anh Huyên cho biết vào hồi 19 giờ cùng ngày, nạn nhân đang nấu ăn bữa tối ở trong nhà bằng chảo điện thì bất ngờ có một luồng sét đánh xuống giữa nhà làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, cùng cấp ủy, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, chia sẻ động viên, giúp đỡ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Hoàng Văn Huyên là nạn nhân thứ ba tại huyện Thông Nông bị sét đánh chết tính từ đầu năm tới nay./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.